“ĐỂ CON ĐẨY!” – VÌ SAO TRẺ CỨ THÍCH XE ĐẨY, XE HÀNG VÀ NHỮNG THỨ CÓ THỂ ĐẨY ĐI?
Đi siêu thị.
Mẹ đang đẩy xe.
Một bàn tay nhỏ đặt lên tay cầm:
“Con đẩy!”
Mẹ cho thử.
Chiếc xe đi hơi lệch.
“Chậm thôi con.”
Nhưng bé nhất định không chịu buông.
Ở nhà cũng vậy.
Một chiếc giỏ có bánh.
Xe đẩy.
Thùng nhỏ có thể dịch chuyển.
Chỉ cần có thứ gì đẩy đi được, nhiều trẻ lập tức muốn thử.
Tại sao?
Một phần vì trẻ nhìn thấy người lớn làm việc ấy thường xuyên.
Nhưng xe đẩy còn có một điều rất hấp dẫn:
Khi con tác động vào nó, một vật lớn bắt đầu di chuyển.
Đẩy về trước.
Xe đi.
Dừng lại.
Xe dừng.
Đổi hướng.
Xe đổi hướng.
Rồi con còn có thể bỏ đồ vào trong.
Bây giờ nó không chỉ là xe.
Nó đang mang thứ gì đó từ nơi này sang nơi khác.
Đây chính là lý do những món như giỏ mua hàng kéo/đẩy, xe đẩy búp bê hoặc các loại xe phù hợp với trẻ có thể tạo ra nhiều kiểu chơi.
Trong nhóm đồ chơi BabyFun, Melissa & Doug Fill & Roll Grocery Basket mà mình với bạn đã nhắc tới là một ví dụ rất dễ liên hệ.
Hôm nay nó là giỏ đi siêu thị.
Con bỏ thực phẩm đồ chơi vào.
Đẩy về nhà.
Nhưng ngày mai?
“Xe giao hàng.”
Con bỏ vài món vào.
“Mẹ đặt hàng chưa?”
Mẹ nói:
“Mẹ đặt một quả táo.”
Nhân viên giao hàng xuất phát.
Ngày khác nó lại trở thành xe đưa thú bông đi chơi.
“Gấu ngồi đây.”
Con kéo đi.
Không nhất thiết món đồ phải giữ nguyên vai trò ghi trên hộp.
Trẻ hoàn toàn có thể thay đổi chức năng trong câu chuyện.
Ba mẹ cũng có thể tạo hai điểm trong phòng.
“Kho hàng” ở một bên.
“Cửa hàng” ở bên kia.
Con có nhiệm vụ vận chuyển.
Lấy đồ.
Đặt vào.
Đẩy.
Dỡ xuống.
Rồi quay lại.
Một chuỗi hoạt động đơn giản nhưng rất dễ khiến trẻ bận rộn.
Tất nhiên, xe đẩy thật ở siêu thị hoặc những vật nặng trong nhà không phải lúc nào cũng phù hợp để trẻ tự điều khiển. Nguy cơ va chạm, kẹp tay, đổ hoặc chạy vào khu vực không an toàn vẫn cần người lớn quản lý.
Đồ chơi được thiết kế phù hợp với trẻ tạo ra một không gian dễ kiểm soát hơn.
Và đây chính là điều BabyFun có thể mang lại thông qua các món mô phỏng đời sống:
Không cần nói với trẻ:
“Đừng đẩy xe của mẹ.”
rồi kết thúc ở đó.
Mình có thể nói:
“Con muốn đẩy đúng không? Đây, hôm nay con có một chuyến hàng riêng.”
Bé chất đầy xe.
Mẹ hỏi:
“Con đi đâu?”
“Con đi siêu thị.”
“Bao giờ về?”
“Con mua xong con về.”
Và chiếc xe bắt đầu lăn.
Điều trẻ thích có thể chẳng phải chiếc xe đẩy.
Con thích cảm giác:
Mình có đồ cần mang.
Mình có nơi cần đến.
Và hôm nay chính mình là người đưa nó tới đó. ❤️

