TRUYỆN TRƯỚC GIỜ NGỦ – KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC THẬT NHIỀU
“Đến giờ ngủ rồi.”
“Con chưa buồn ngủ.”
“Đọc một truyện nhé?”
“Ba truyện!”
Thương lượng bắt đầu. 😄
Đọc sách trước giờ ngủ là một thói quen được nhiều gia đình yêu thích.
Nhưng đôi khi chính vì muốn xây dựng “thói quen tốt”, bố mẹ lại tự tạo áp lực:
Mỗi tối phải 20 phút.
Phải ba cuốn.
Phải đọc hết.
Con phải nằm yên nghe.
Thực tế, mỗi gia đình có thể xây một nhịp đọc phù hợp với mình.
Có tối đọc một cuốn.
Có hôm chỉ vài trang.
Có hôm bố mẹ quá mệt, kể một câu chuyện ngắn bằng miệng.
Điều quan trọng không nhất thiết nằm ở số lượng trang.
Với truyện trước giờ ngủ, ba mẹ có thể ưu tiên những cuốn phù hợp với sở thích và khả năng theo dõi của con.
Một câu chuyện quen thuộc.
Nhịp kể tương đối nhẹ nhàng.
Hình ảnh con thích.
Hoặc đơn giản là cuốn con đang yêu cầu mỗi tối.
Không có quy định rằng truyện trước giờ ngủ bắt buộc phải nói về… đi ngủ.
Nếu con muốn nghe khủng long?
Đọc khủng long.
Muốn nghe xe?
Đọc xe.
Tuy nhiên, nếu một loại sách khiến trẻ quá hào hứng, muốn bật dậy chơi ngay hoặc liên tục tương tác mạnh, gia đình có thể thử chuyển nó sang thời điểm khác và chọn một cuốn yên hơn cho phần cuối của buổi tối.
Một cách khá dễ áp dụng là tạo trình tự quen thuộc.
Ví dụ:
Vệ sinh cá nhân.
Lên giường.
Con chọn một hoặc hai cuốn.
Bố/mẹ đọc.
Chúc ngủ ngon.
Tắt đèn.
Cuốn sách lúc đó trở thành một phần trong chuỗi hoạt động quen thuộc của gia đình.
Nhưng điều mình đặc biệt thích là:
Hãy cho trẻ một phần quyền lựa chọn.
“Mỗi tối con chọn một cuốn nhé.”
Nếu con chọn đúng cuốn mẹ đã đọc 18 lần?
Xin chia buồn. 😄
Nhưng đó lại là cuốn con muốn nghe.
Nếu BabyFun xây nhóm sách trước giờ ngủ, có thể thiết kế những set nhỏ để gia đình luân chuyển thay vì đưa quá nhiều cuốn cùng lúc.
Một vài lựa chọn vừa đủ giúp trẻ được chọn mà không biến giờ ngủ thành:
“Con chọn cuốn nào?”
“Không biết.”
“Cuốn này?”
“Không.”
“Cuốn kia?”
“Không!”
Mười phút sau vẫn đang đứng trước tủ sách.
Với trẻ lớn hơn, truyện dài còn có thể tạo ra một trải nghiệm rất đẹp:
Mỗi tối một đoạn.
Đến chỗ hấp dẫn:
“Hôm nay mình dừng ở đây.”
“Khôngggg!”
“Mai đọc tiếp.”
Con có một câu chuyện để mong chờ.
Và ngày mai:
“Mẹ ơi, tối nay đọc tiếp nhé.”
BabyFun cũng có thể phân loại rõ sách:
Đọc nhanh.
Đọc tương tác ban ngày.
Sách khám phá.
Truyện dài đọc nhiều tối.
Truyện phù hợp cho khoảng thời gian yên tĩnh.
Như vậy ba mẹ chọn theo hoàn cảnh sử dụng, không chỉ theo tuổi.
Nhưng cuối cùng, đừng để việc đọc trước giờ ngủ trở thành thêm một mục trong danh sách:
Tắm ✓
Đánh răng ✓
Đọc 20 phút ✓
Ngủ ✓
Có những đêm con chẳng muốn nghe.
Có hôm mẹ quá mệt.
Một tối bỏ qua không phá hỏng tình yêu sách của trẻ.
Ngày mai mình lại đọc.
Bởi thứ con có thể nhớ lâu sau này chưa chắc là tối nào mẹ đọc đủ bao nhiêu phút.
Có thể chỉ là hình ảnh rất đơn giản:
Con nằm cạnh mẹ.
Một cuốn sách mở giữa hai người.
Mẹ đọc chậm lại.
Đến trang cuối.
Đóng sách.
Hôn lên trán con.
“Hết truyện rồi. Ngủ ngon nhé.”
Và bằng cách nào đó…
một cuốn sách đã trở thành một phần trong ký ức về những buổi tối được ở gần người mình yêu thương. ❤️

