💛 Nhiều người lớn vô tình dạy con rằng tiết kiệm là phải nhịn mọi mong muốn. Thực ra, tiết kiệm không phải là từ chối niềm vui. Tiết kiệm là biết lựa chọn điều đáng để chi tiêu. Một đứa trẻ biết tiết kiệm sẽ không cảm thấy thiếu thốn. Ngược lại, con cảm thấy hạnh phúc vì mình biết chờ đợi. Chờ đợi giúp con trưởng thành. Chờ đợi giúp con biết đặt mục tiêu. Chờ đợi cũng giúp con cảm nhận niềm vui khi đạt được điều mình mong muốn.
🌼 Hãy chuẩn bị cho con một chiếc heo đất nhỏ. Mỗi tuần, con có thể bỏ vào đó một khoản tiền nhỏ. Đừng vội lấy tiền trong heo đất khi con muốn mua một món đồ bất chợt. Hãy cùng con đếm xem mình đã tiết kiệm được bao nhiêu. Hãy để con tự quyết định mục tiêu của mình. Khi chiếc heo đất đầy lên từng ngày, con sẽ học được rằng những điều lớn lao đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Đây cũng là bài học về sự kiên trì. Sau này, khi trưởng thành, con sẽ biết lập kế hoạch tài chính thay vì sống theo cảm xúc. Đó chính là món quà lâu dài của việc dạy con tiết kiệm.
Baby fun – Trân quý từng khoảnh khắc


