MẸ VỪA CẦM CHỔI LÀ CON CHẠY THEO – TRẺ THẬT SỰ THÍCH CÂY CHỔI HAY THÍCH ĐƯỢC “LÀM VIỆC”?
Mẹ lấy chổi ra.
Một nhân vật nhỏ lập tức xuất hiện:
“Con quét!”
Mẹ lau bàn.
“Con lau!”
Mẹ cầm khăn.
“Cho con!”
Có những đứa trẻ cực kỳ thích dụng cụ dọn dẹp trong nhà.
Không phải vì cây chổi có màu đẹp.
Cũng chẳng phát nhạc.
Nhưng nó có một điều đồ chơi đôi khi không có:
Mẹ đang sử dụng nó thật.
Trẻ nhìn thấy một chuỗi rất rõ.
Sàn có thứ gì đó.
Mẹ quét.
Nó biến mất.
Bàn bẩn.
Mẹ lau.
Bàn thay đổi.
Đối với trẻ, đây là một hoạt động có nguyên nhân – hành động – kết quả.
Và con muốn thử.
Đó là lý do những bộ dụng cụ vệ sinh mô phỏng dành cho trẻ có thể trở thành một món nhập vai rất tự nhiên.
Chổi nhỏ.
Ky hốt rác.
Cây lau.
Khăn hoặc những phụ kiện mô phỏng phù hợp.
Khi người lớn đang dọn nhà, con cũng có “công việc”.
Nhưng có một điểm mình rất thích ở nhóm đồ chơi này:
Ba mẹ không nhất thiết phải nói:
“Đây là đồ chơi giáo dục con làm việc nhà.”
Nghe hơi nặng nề.
Với trẻ, đơn giản là:
“Con đang làm giống mẹ.”
Hôm nay mẹ quét nhà.
Con quét khu vực của gấu.
Ngày mai mở “công ty vệ sinh”.
Mẹ gọi điện:
“Alo, nhà tôi cần dọn.”
Bé cầm bộ dụng cụ tới.
“Con đến rồi!”
Thế là một công việc đời thường biến thành trò nhập vai.
BabyFun có thể kết nối khá tốt với nhu cầu này thông qua nhóm đồ chơi mô phỏng sinh hoạt và nhập vai – tương tự cách những bộ bếp, đi chợ, sửa chữa hay chăm sóc đưa hoạt động của người lớn vào thế giới chơi của trẻ.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trẻ không được tham gia việc nhà thật.
Tùy độ tuổi, môi trường và khả năng của con, ba mẹ có thể cho trẻ làm những nhiệm vụ nhỏ phù hợp dưới sự hướng dẫn.
Đồ chơi không cần thay thế hoàn toàn trải nghiệm thật.
Nó tạo thêm một không gian để trẻ thử và tưởng tượng.
Đồng thời cần phân biệt những dụng cụ thật có thể gây nguy hiểm: hóa chất vệ sinh, xô nước không được giám sát, thiết bị điện, vật sắc hoặc những sản phẩm không dành cho trẻ.
Đừng vì con thích “lau nhà” mà đưa cho bé bất kỳ chai xịt nào trong nhà.
Phiên bản đồ chơi phù hợp giúp ranh giới trở nên dễ hiểu hơn:
“Đây là bộ của con.”
Và có một thay đổi thú vị xảy ra khi ba mẹ nhìn hành vi này theo hướng khác.
Thay vì:
“Trời ơi, cứ tranh chổi của mẹ!”
mình có thể thấy:
“À, con đang muốn tham gia.”
Đôi khi trẻ chẳng cần một món đồ chơi thật phức tạp.
Con chỉ cần một thứ khiến mình cảm thấy:
“Mình cũng làm được việc giống người lớn.”
Mẹ quét một bên.
Con quét một bên.
Có thể phần con vừa quét xong còn bừa hơn lúc đầu. 😄
Không sao.
Bởi trong mắt con, hôm nay mình không chỉ đang chơi.
Mình đang giúp mẹ. ❤️

