Người xây giấc mơ không chờ thời cơ
Có hai kiểu người.
Một người chờ thế giới thay đổi rồi mới bắt đầu.
Một người bắt đầu để thế giới phải thay đổi.
Tôi luôn chọn kiểu người thứ hai.
Không phải vì họ giỏi hơn.
Mà vì họ dám chịu trách nhiệm nhiều hơn.
Người xây giấc mơ không dành thời gian để than phiền.
Họ dành thời gian để hành động.
Không dành thời gian để tìm lý do.
Họ tìm giải pháp.
Không hỏi “Ai sẽ làm?”
Họ hỏi “Tôi bắt đầu từ đâu?”
Mỗi ngày tiến thêm một bước.
Mỗi tháng tiến thêm một chặng.
Mỗi năm tiến gần hơn với sứ mệnh.
Rồi một ngày, điều từng bị gọi là điên rồ sẽ trở thành điều bình thường.
Điều từng bị cười chê sẽ trở thành điều được ngưỡng mộ.
Điều từng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực.
Đó là sức mạnh của người xây giấc mơ.
Không phải vì họ mơ đẹp hơn người khác.
Mà vì họ kiên trì với giấc mơ lâu hơn tất cả.


