Có những buổi chiều con chạy tới kéo tay bạn, chỉ để khoe một viên sỏi nhặt được ven đường. Bạn mỉm cười qua loa, mắt vẫn dán vào điện thoại. Con lặng lẽ buông tay, bỏ đi. Khoảnh khắc đó không ghi trong lịch, không có thông báo nhắc nhở — nhưng nó đã trôi qua mãi mãi. Trẻ con không cần cha mẹ hoàn hảo; chúng cần cha mẹ hiện diện. Sự hiện diện không phải là ngồi cùng phòng — mà là thực sự nhìn thấy con, nghe thấy con, cảm nhận thấy con. Mỗi lần bạn đặt điện thoại xuống để lắng nghe một câu chuyện vô nghĩa của con, bạn đang nói với con rằng: “Con quan trọng hơn bất cứ điều gì trong thế giới của ba/mẹ.” Đừng để đến khi con không còn chạy đến nữa, bạn mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều quý giá nhất. Thời gian với con không thể mua lại, không thể hoàn trả — chỉ có thể trân trọng ngay hôm nay.
Chăm sóc khách hàng


