ĐỂ CON TỰ CHỌN – CUỐN MẸ THÍCH CHƯA CHẮC LÀ CUỐN CON MUỐN ĐỌC

https://images.openai.com/static-rsc-4/wGKK12wC50cjdtD_ttLhhtBTF9e55lg_5TuKoLl5Cqk-rYtTuVc7FopRYJHzIOET5kQfpbuqbOu1GrV2wN-8K21P0M6f6eRmLK-oogXa5Lquy7dlc2aXieRnK1C3WSmjD49wRjPqa4N9EVSWblQ_spMACXAZj20Om-KWEIi_-50gKQwqhJpUnWofqfW4yrrv?purpose=fullsize

ĐỂ CON TỰ CHỌN – CUỐN MẸ THÍCH CHƯA CHẮC LÀ CUỐN CON MUỐN ĐỌC

Mẹ đứng ở hiệu sách.

Một cuốn tranh đẹp.

Màu dịu.

Câu chuyện cảm động.

Mẹ đọc thử và nghĩ:

“Cuốn này hay quá, chắc con thích lắm.”

Mang về.

Con nhìn.

Lật hai trang.

Bỏ.

Sau đó bé lấy một cuốn về… máy xúc.

Đã xem không biết bao nhiêu lần.

“Mẹ đọc cái này.”

Mẹ hơi hụt hẫng. 😄

Nhưng đây là một điều rất thú vị khi chọn sách cho trẻ:

Gu của bố mẹ và sở thích của con không phải lúc nào cũng giống nhau.

Người lớn có thể thích tranh đẹp.

Thông điệp sâu sắc.

Một câu chuyện cảm động.

Trẻ lại có thể chỉ quan tâm:

“Có khủng long không?”

“Có xe rác không?”

“Có con mèo không?”

Và điều đó không sao cả.

Nếu muốn trẻ xây dựng mối quan hệ chủ động với sách, thỉnh thoảng hãy cho con quyền lựa chọn.

Không nhất thiết đưa con vào giữa hàng trăm cuốn rồi:

“Con chọn đi.”

Với trẻ nhỏ, quá nhiều lựa chọn có thể khiến mọi thứ rối hơn.

Ba mẹ có thể đưa hai hoặc ba cuốn:

“Hôm nay con muốn đọc cuốn xe hay cuốn gấu?”

Con chọn.

Tối mai chọn lại.

Khi trẻ lớn hơn, có thể để con tự xem trên giá và mang tới.

Điều thú vị là con đôi khi chọn những thứ người lớn không dự đoán.

Một cuốn mẹ nghĩ quá đơn giản.

Một câu chuyện đã đọc 20 lần.

Một cuốn chỉ vì trên bìa có con vật con thích.

Đừng vội thay lựa chọn của trẻ bằng:

“Cuốn kia hay hơn.”

Nếu cuốn con chọn phù hợp, hãy thử đi theo sự quan tâm ấy.

Tất nhiên, cho trẻ lựa chọn không có nghĩa trẻ quyết định toàn bộ tủ sách.

Bố mẹ vẫn là người chọn lọc những cuốn phù hợp để đưa vào môi trường của con.

Sau đó, trong nhóm lựa chọn đã được cân nhắc, trẻ có thể quyết định mình muốn đọc gì.

Đây cũng là một mô hình rất phù hợp với BabyFun.

Thay vì chỉ gửi một bộ sách cố định dựa trên tuổi, có thể gợi ý theo sở thích:

Con thích phương tiện.

Động vật.

Không gian.

Đời sống.

Truyện hài hước.

Tìm kiếm.

Tương tác.

Rồi gia đình thử.

Qua vài lượt, ba mẹ bắt đầu nhận ra:

“À, con luôn chọn sách có nhiều chi tiết.”

Hoặc:

“Con không quan tâm sách âm thanh nhưng rất mê truyện có nhân vật.”

Thông tin ấy giúp lần lựa chọn sau sát với con hơn.

Đây cũng chính là tinh thần mà BabyFun đã áp dụng rất tốt khi nói về đồ chơi:

Quan sát trẻ trước – lựa chọn sau.

Sách cũng vậy.

Không phải mọi đứa trẻ 3 tuổi đều cần cùng một bộ 10 cuốn.

Hai bé cùng tuổi có thể có hai “tủ sách yêu thích” hoàn toàn khác nhau.

Và đôi khi hãy để con chọn cả cuốn bố mẹ… hơi chán.

Tối nay lại là máy xúc.

Mẹ đã thuộc.

“Máy xúc đào đất…”

Bé ngồi cạnh lập tức nói:

“Rồi xe ben tới!”

Mẹ cười.

“Ừ, rồi xe ben tới.”

Với mẹ, đây là lần thứ 17.

Với con, vẫn là câu chuyện mình muốn nghe.

Và có lẽ quyền được nói:

“Hôm nay con muốn cuốn này.”

chính là một trong những bước nhỏ khiến sách từ thứ người lớn đưa cho con…

trở thành thứ con tự tìm đến. ❤️