CÓ CẦN ĐỌC MỖI NGÀY? – ĐỪNG ĐỂ MỘT HÔM BỎ LỠ BIẾN THÀNH CẢM GIÁC CÓ LỖI
9 giờ tối.
Con vừa ngủ.
Mẹ nhìn thấy cuốn sách nằm trên bàn.
“Ôi, hôm nay quên đọc cho con!”
Và tự nhiên cảm thấy áy náy.
Hôm qua cũng chỉ đọc được vài trang.
Cuối tuần đi chơi về muộn.
Không đọc.
“Thế này có phải mình không duy trì được thói quen đọc sách cho con không?”
Khi xây một thói quen tốt, sự đều đặn có giá trị.
Nhưng đều đặn không có nghĩa một ngày bỏ lỡ là thất bại.
Gia đình có ngày bận.
Con mệt.
Bố mẹ mệt.
Đi du lịch.
Có khách.
Con chỉ muốn ngủ.
Cuộc sống thật không phải một bảng theo dõi mà ô nào cũng phải đánh dấu ✓.
Điều quan trọng hơn là sách có xuất hiện thường xuyên trong đời sống gia đình hay không.
Có một chỗ trẻ dễ nhìn thấy.
Có những lúc bố mẹ sẵn sàng đọc.
Con có thể tự lấy một cuốn.
Gia đình quay lại với sách sau những ngày bận.
Nếu muốn hình thành thói quen, ba mẹ có thể gắn sách với một hoạt động vốn đã tương đối ổn định.
Ví dụ:
Sau khi thay đồ ngủ → chọn truyện.
Sau giấc trưa → xem một cuốn.
Cuối tuần buổi sáng → đọc cùng bố.
Không cần tất cả.
Chỉ cần tìm một điểm phù hợp với nhịp sống nhà mình.
Và thói quen cũng có thể linh hoạt.
Tối nay mẹ mệt?
“Con chọn một cuốn ngắn nhé.”
Không đủ sức đọc?
Bố đọc.
Hoặc hai mẹ con chỉ xem vài trang và nói chuyện.
Không cần biến việc đọc thành một nhiệm vụ mà người lớn phải cố hoàn thành dù đã kiệt sức.
Trẻ rất dễ cảm nhận không khí.
Một người mẹ vừa đọc vừa sốt ruột:
“Xong chưa?”
không nhất thiết tạo ra trải nghiệm tốt hơn một buổi đọc ngắn nhưng thoải mái.
BabyFun có thể truyền thông về việc xây thói quen đọc theo hướng nhẹ nhàng và thực tế hơn.
Không phải:
“Ba mẹ tốt phải đọc sách cho con mỗi tối.”
Mà là:
“Hãy tạo những cơ hội để sách xuất hiện thường xuyên và dễ dàng trong cuộc sống của con.”
Điều này cũng liên quan tới cách sắp xếp sách.
Nếu toàn bộ sách được cất trên giá cao để giữ đẹp, trẻ luôn cần người lớn lấy.
Nếu một số cuốn phù hợp được đặt ở nơi con có thể tiếp cận, sách có cơ hội xuất hiện tự nhiên hơn.
Con chơi xong.
Thấy sách.
Lấy ra.
Xem.
Không cần chờ “giờ đọc”.
Với sách thuê của BabyFun, ba mẹ vẫn cần hướng dẫn trẻ sử dụng phù hợp và bảo quản theo yêu cầu, nhưng điều đó không có nghĩa sách phải được cất kín đến mức trẻ gần như quên mất chúng tồn tại.
Và có một điều rất dễ quên:
Trẻ cũng có quyền có hôm không muốn đọc.
Mẹ:
“Đọc truyện nhé?”
“Không.”
“Thế hôm nay mình ngủ nhé.”
Không cần biến thành:
“Ngày nào cũng phải đọc!”
Ngày mai thử lại.
Một thói quen được xây trong nhiều tuần, nhiều tháng.
Không bị phá hỏng bởi một tối thứ Ba con buồn ngủ sớm.
Rồi có khi chính tối hôm sau, mẹ chưa kịp nhắc…
bé đã chạy ra giá.
Lấy cuốn quen thuộc.
Leo lên giường.
“Mẹ đọc.”
Mẹ mở sách.
Và lúc đó mình sẽ hiểu:
Điều đáng quý không phải là chuỗi 100 ngày không bỏ sót.
Mà là việc sau rất nhiều lần được đọc cùng bố mẹ…
con đã bắt đầu tự nhớ rằng sách là một phần trong cuộc sống của mình. ❤️

