🌈 Người thầy đầu tiên trong cuộc đời trẻ chính là cha mẹ. Trước khi gặp huấn luyện viên hay giáo viên thể chất, con đã học từ những điều bố mẹ làm mỗi ngày. Nếu cha mẹ yêu vận động, con cũng sẽ dễ dàng yêu vận động hơn. Những buổi đi bộ cùng nhau, những trận cầu nhỏ trong sân nhà hay những lần đạp xe cuối tuần đều là những bài học quý giá.
⭐ Con không cần một huấn luyện viên hoàn hảo. Con cần những người cha, người mẹ sẵn sàng dành thời gian cho mình. Sự đồng hành của cha mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất để con hình thành tình yêu với thể thao. Và tình yêu ấy sẽ theo con suốt những năm tháng trưởng thành.
Baby Fun – tuổi thơ vui nhộn


