👶🍼 BÉ CHƠI CHĂM EM BÉ 🍼👶
“Suỵt! Em ngủ.”
Mẹ vừa định nói thì con đưa ngón tay lên môi.
“Nhỏ thôi.”
Con bế búp bê.
Đặt xuống giường.
Kéo chiếc khăn nhỏ lên.
Vỗ vỗ.
Mẹ ngồi im.
Khoảng mười giây sau, con lại bế em lên.
“Em dậy rồi.”
“Ngủ nhanh thế?”
“Vâng.”
Một em bé khá dễ chăm. 😄
👶 TRẺ THƯỜNG ĐƯA NHỮNG HÀNH ĐỘNG QUEN THUỘC VÀO TRÒ CHƠI
Bế.
Cho ăn giả vờ.
Ru ngủ.
Thay quần áo.
Đẩy xe.
“Em khóc rồi.”
“Tại sao?”
“Đói.”
Con đưa bình sữa đồ chơi.
Một lát sau:
“Em no.”
Những hành động con từng quan sát trong cuộc sống có thể xuất hiện lại theo phiên bản rất riêng.
Không nhất thiết mọi bước đều đúng trình tự.
Đây vẫn là chơi giả vờ.
🍼 RỒI EM BÉ BẮT ĐẦU CÓ TÍNH CÁCH
“Em không chịu ăn.”
“Thế làm sao?”
“Con nói em ăn đi.”
“Em có nghe không?”
“Không.”
Con thở dài.
Mẹ nhìn mà buồn cười.
Hình như có một vài câu chuyện quen thuộc trong gia đình đang được tái hiện. 😄
Nhưng ba mẹ cũng không nên dựa vào một câu nói trong trò chơi để vội kết luận về suy nghĩ hay cảm xúc của trẻ.
Hãy coi đó trước hết là một phần của câu chuyện con đang tạo ra.
🧸 KHÔNG CHỈ BÚP BÊ MỚI ĐƯỢC LÀM “EM BÉ”
Gấu bông có thể được quấn khăn.
Khủng long được cho uống sữa.
Một con thỏ nằm trong xe đẩy.
“Đây là em của con.”
Trẻ có thể trao vai trò cho bất kỳ nhân vật nào.
Và trò chăm em bé cũng không phải trò chỉ dành cho bé gái.
Bé trai hay bé gái đều có thể thích những câu chuyện chăm sóc, gia đình và nhập vai.
👩👧 BA MẸ CÓ THỂ ĐỂ CON TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỈ DẪN
“Mẹ bế em thế nào?”
“Phải thế này.”
“Em khóc thì sao?”
“Phải ôm.”
Mẹ làm theo.
Một lúc sau mẹ cố tình nói:
“Em muốn ăn bánh.”
Con lập tức:
“Không. Em còn bé.”
Hôm nay người chăm em khá nghiêm túc.
💚 VỚI BABYFUN, ĐỪNG CHỈ KỂ VỀ BÚP BÊ VÀ PHỤ KIỆN
Điều đáng kể hơn là:
Khi con nhận một nhân vật cần được chăm sóc, con sẽ tạo ra một ngày cho nhân vật ấy như thế nào?
Ăn.
Ngủ.
Đi chơi.
Đi bác sĩ.
Sinh nhật.
Một búp bê có thể kết nối với bộ bếp, bác sĩ, xe đẩy, nhà búp bê và rất nhiều câu chuyện khác.
Ba mẹ nên lựa chọn búp bê và phụ kiện theo độ tuổi khuyến nghị, chú ý kích thước các chi tiết và sử dụng đúng hướng dẫn.
Cuối buổi mẹ nói:
“Em bé ngủ rồi, con cũng đi ngủ nhé?”
Con lắc đầu.
“Con chưa ngủ được.”
“Tại sao?”
“Con phải trông em.”
Mẹ hỏi:
“Thế mẹ trông giúp được không?”
Con suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng giao búp bê cho mẹ.
“Được. Nhưng mẹ đừng làm em thức.”
Vài phút trước con vẫn là một đứa trẻ.
Bây giờ đã trở thành người chăm em cực kỳ có trách nhiệm.
Và đôi khi qua trò chơi, điều đáng yêu nhất chính là lúc trẻ bước vào vai người lớn rồi nghiêm túc nhắc lại với chúng ta:
“Nhỏ thôi mẹ. Em đang ngủ.” 👶🍼❤️

