SÁCH SONG NGỮ – CÓ NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC CẢ HAI THỨ TIẾNG MỖI LẦN?
Một trang sách có:
Cat – Con mèo.
Mẹ đọc:
“Cat. Con mèo. Cat. Con mèo.”
Trang sau:
“Dog. Con chó. Dog. Con chó.”
Được vài trang…
mẹ mệt.
Con cũng bắt đầu chạy đi. 😄
Sách song ngữ có thể rất hữu ích trong những gia đình muốn trẻ tiếp xúc với hơn một ngôn ngữ.
Nhưng sở hữu một cuốn song ngữ không có nghĩa mỗi lần mở sách, ba mẹ bắt buộc phải đọc toàn bộ cả hai phần.
Trước hết, hãy nghĩ tới mục tiêu của buổi đọc.
Nếu tối nay con chỉ muốn nghe câu chuyện bằng tiếng Việt?
Đọc tiếng Việt.
Ngày khác ba mẹ muốn dùng ngôn ngữ còn lại?
Có thể đọc phần đó.
Nếu gia đình thường xuyên sử dụng hai ngôn ngữ, cách đọc còn có thể linh hoạt theo người và hoàn cảnh.
Quan trọng hơn là trải nghiệm phải tự nhiên với gia đình.
Với trẻ nhỏ mới tiếp xúc từ vựng, những cuốn có hình ảnh rõ và từ/câu đơn giản có thể dễ tiếp cận.
Mẹ chỉ con mèo:
“Cat.”
Rồi bắt chước:
“Meow!”
Con có thể chưa nhắc lại.
Không cần:
“Nói cat đi con.”
“Cat.”
“Nói nào!”
Việc nghe một từ không cần lập tức tạo ra một màn kiểm tra phát âm.
Với trẻ lớn hơn, sách song ngữ có câu chuyện lại mang trải nghiệm khác.
Nếu ba mẹ đủ khả năng sử dụng ngôn ngữ đó một cách thoải mái, có thể đọc cả câu chuyện.
Hoặc một người đọc tiếng Việt, người khác đọc ngôn ngữ còn lại vào thời điểm khác.
Điều nên tránh là làm buổi kể chuyện bị ngắt quá nhiều bởi việc dịch từng từ.
Mẹ đọc một câu.
Dừng.
Dịch.
Giải thích từ.
Phân tích.
Đến lúc nhân vật đi được từ phòng khách ra cửa…
đứa trẻ đã quên mất câu chuyện đang xảy ra chuyện gì. 😄
Nếu mục tiêu hôm nay là thưởng thức truyện, hãy ưu tiên mạch câu chuyện.
Từ mới có thể xuất hiện tự nhiên.
Sách song ngữ cũng có thể kết nối với đồ chơi.
Đọc về thực phẩm?
Lấy quả táo đồ chơi.
“Apple.”
Con đưa cho mẹ.
Đọc về động vật?
Tìm chú bò.
“Cow.”
Nhưng một lần nữa, đây là trò chơi nếu trẻ thích, không phải giờ kiểm tra từ vựng.
Với BabyFun, nhóm sách song ngữ có thể được phân loại thêm theo mức độ:
Sách từ đơn giản.
Sách câu ngắn.
Picture book có cốt truyện.
Sách kiến thức song ngữ.
Như vậy ba mẹ sẽ dễ chọn theo trải nghiệm ngôn ngữ thực tế của con hơn là chỉ dựa vào tuổi.
Và BabyFun cũng nên tránh những lời hứa kiểu:
“Đọc sách song ngữ giúp con giỏi ngoại ngữ.”
Một cuốn sách không tự tạo ra khả năng ngôn ngữ.
Nó có thể là một nguồn tiếp xúc và một cơ hội tương tác trong bức tranh lớn hơn.
Có hôm mẹ đọc:
“Where is the cat?”
Con chẳng trả lời bằng tiếng Anh.
Con chỉ tay:
“Con mèo đây!”
Không sao.
Con đã hiểu cuộc chơi.
Mẹ:
“Yes! The cat!”
Rồi đọc tiếp.
Không sửa.
Không ép con lặp.
Không biến khoảnh khắc đó thành:
“Con phải nói bằng tiếng Anh.”
Bởi tình yêu với sách và sự thoải mái khi tiếp xúc ngôn ngữ có thể được nuôi dưỡng bằng những lần rất nhỏ như thế.
Một trang.
Một hình.
Một từ.
Một câu chuyện.
Và quan trọng nhất:
Một đứa trẻ vẫn cảm thấy mình đang đọc sách cùng bố mẹ – chứ không phải vừa bước vào một lớp học bất ngờ. ❤️

