SAO CON CỨ THÍCH XẾP ĐỒ RA RỒI XẾP LẠI

https://images.openai.com/static-rsc-4/HQnm9_H8GBCGKbhzlUk13iBt0c2Ck243ykpisotqHUlIl-OYAKuzzPBUZnMoTO4ewTvH89msfRQGgcbb1dmpA8R7YA3m8QSBpNQ7IvQ7MWf3NIJJB5OcwCEzlSufxVCWgCnKS-mAgUTaQ0o-kJWGR1G0LGk2burRI6GkrHIfuZcP0UHX6f63Qi7xkIAkCd8G?purpose=fullsize

MẸ VỪA XẾP XONG, CON LẠI LẤY HẾT RA – NHƯNG CÓ KHI CON KHÔNG HỀ CỐ TÌNH BÀY BỪA

Mẹ vừa xếp một ngăn đồ.

Quay đi.

Quay lại.

Mọi thứ ở ngoài.

“Con ơi!”

Bé thì cực kỳ bình thản.

Cầm từng món.

Đặt sang một chỗ khác.

Một lát sau…

lại cho vào.

Đối với người lớn:

Bừa bộn.

Nhưng đôi khi đối với trẻ, đó lại là một quá trình khám phá rất rõ:

LẤY RA → QUAN SÁT → DI CHUYỂN → SẮP LẠI → CHO VÀO.

Trẻ thường bị thu hút bởi ngăn kéo, giỏ đồ và những khu vực có nhiều vật được sắp cạnh nhau.

Bởi mỗi lần mở ra, bên trong có rất nhiều thứ để lựa chọn.

Thứ này ở đâu?

Có vừa chỗ kia không?

Bỏ hết ra thì thế nào?

Cho lại vào bằng cách khác được không?

Đây là lý do các món sorting, phân loại, xếp hình, thả hình và sắp xếp theo nhóm có thể hấp dẫn một số trẻ.

Trong hệ đồ chơi BabyFun, mình với bạn đã gặp khá nhiều ví dụ:

Melissa & Doug Wooden Food Groups có thực phẩm và các khay gỗ.

Learning Resources All About Me Sorting Neighborhood có nhân vật và nhà.

Các bộ chữ, hình dạng, khối và đồ phân loại khác cũng tạo ra nhu cầu tương tự:

Có nhiều món.

Và trẻ phải quyết định:

“Mình đặt chúng ở đâu?”

Nhưng ba mẹ không nhất thiết phải đưa ra quy tắc ngay.

Thay vì:

“Táo phải vào nhóm này.”

hãy thử:

“Con muốn xếp thế nào?”

Có khi trẻ phân loại theo màu.

Có khi theo kích thước.

Có khi chẳng theo tiêu chí nào người lớn nhận ra.

Con chỉ đang tạo một trật tự riêng.

Sau đó mẹ có thể tham gia:

“Mẹ thấy con để mấy bạn này cùng nhau. Tại sao thế?”

Câu trả lời có thể rất bất ngờ:

“Vì chúng là bạn.”

Vậy là hôm nay sorting không còn là bài phân loại.

Nó trở thành câu chuyện.

Ba mẹ cũng có thể tận dụng chính nhu cầu “lấy ra – cho vào” để xây một thói quen đời sống phù hợp.

Sau khi chơi:

“Bây giờ các bạn về nhà nhé.”

Xe vào hộp xe.

Thực phẩm về giỏ.

Nhân vật về nhà.

Dọn đồ trở thành phần cuối của trò chơi, thay vì chỉ là mệnh lệnh sau khi trò chơi đã kết thúc.

Nhưng những ngăn tủ thật trong nhà vẫn cần phân vùng.

Thuốc, hóa chất, pin, dụng cụ sắc, vật nhỏ và những thứ không dành cho trẻ phải được cất giữ an toàn.

Không phải vì con thích sắp xếp mà mọi ngăn kéo đều trở thành khu khám phá.

Một ngăn phù hợp dành cho con sẽ rõ ràng hơn:

“Ngăn này con được lấy.”

Và đây cũng là một gợi ý hay khi chọn đồ chơi tại BabyFun.

Nếu ba mẹ nói:

“Con nhà mình chẳng chơi gì lâu, nhưng rất thích lấy đồ trong giỏ ra rồi cho lại vào…”

thì đó đã là một manh mối.

Có thể chưa cần món đồ chơi phát nhạc mới.

Hãy thử một món có nhiều thành phần để trẻ xếp – phân loại – chứa – lấy – sắp lại.

Bởi đôi khi thứ người lớn gọi là:

“Con lại bày ra rồi!”

trong đầu trẻ lại là:

“Khoan mẹ ơi. Con đang sắp xếp thế giới này theo cách của con.” ❤️