MẸ VỪA CHẢI TÓC, CON ĐÃ CẦM LƯỢC LÀM THEO – VÌ SAO TRẺ MÊ ĐỒ CHĂM SÓC CÁ NHÂN?
Buổi sáng.
Mẹ ngồi trước gương.
Chải tóc.
Bé đứng bên cạnh.
“Con chải.”
Mẹ thoa một thứ gì đó lên mặt.
Con cũng chạm lên má.
Mẹ dùng máy sấy.
Bé nhìn không rời mắt.
Rồi một ngày…
gấu bông cũng được chải tóc.
Búp bê được “bôi kem”.
Mẹ được mời ngồi xuống:
“Con làm đẹp cho mẹ.”
Đồ chăm sóc cá nhân hấp dẫn trẻ vì chúng xuất hiện trong những nghi thức lặp lại mỗi ngày.
Chải tóc.
Rửa mặt.
Đánh răng.
Soi gương.
Chuẩn bị ra ngoài.
Trẻ quan sát rất nhiều lần và dần hiểu:
“Đây là những việc người lớn làm để chuẩn bị cho bản thân.”
Vì vậy con muốn thử.
Những bộ chăm sóc, làm tóc, salon hoặc đồ dùng cá nhân mô phỏng dành cho trẻ có thể biến nhu cầu bắt chước ấy thành trò nhập vai.
Mình với bạn trước đây cũng đã gặp nhóm trang điểm giả vờ trong các loạt đồ chơi BabyFun.
Nhưng thay vì nhìn nó đơn thuần là “đồ chơi làm đẹp”, hãy mở câu chuyện rộng hơn.
Hôm nay con mở salon.
“Mời mẹ ngồi.”
Bé dùng chiếc lược đồ chơi.
Chải tóc.
Soi gương.
“Xong!”
Ngày mai khách là búp bê.
Ngày kia gấu cần chuẩn bị đi dự sinh nhật.
Trò chơi không cần xoay quanh chuyện “đẹp hay xấu”.
Đây là điểm khá quan trọng.
Thay vì nói:
“Trang điểm cho xinh.”
ba mẹ có thể dùng ngôn ngữ trung tính hơn:
“Bạn đang chuẩn bị đi đâu?”
“Con muốn làm kiểu tóc nào?”
“Bạn gấu chuẩn bị xong chưa?”
Như vậy trọng tâm nằm ở hành động nhập vai, không phải khiến trẻ sớm nghĩ rằng ngoại hình tự nhiên cần phải được “sửa” mới đẹp.
Đồng thời, cần phân biệt rất rõ đồ mô phỏng và sản phẩm thật.
Mỹ phẩm, nước hoa, hóa chất chăm sóc tóc, dao cạo, thiết bị nhiệt và nhiều đồ vệ sinh cá nhân của người lớn không phải đồ chơi.
Đặc biệt không nên để trẻ tự lấy những chai lọ thật rồi giả vờ sử dụng chỉ vì bao bì trông thú vị.
Một bộ đồ chơi phù hợp tạo ra lời giải đơn giản:
“Đây là bộ salon của con.”
Ba mẹ cũng có thể kết hợp thêm điện thoại đồ chơi.
“Alo, em muốn đặt lịch làm tóc.”
Con nhận cuộc gọi.
“Hai giờ tới nhé.”
Rồi khách xuất hiện.
Bây giờ một chiếc lược đã mở ra cả cửa hàng.
Đó chính là điểm mình thích ở đồ chơi mô phỏng đời sống trong BabyFun.
Giá trị không chỉ nằm ở việc sản phẩm trông giống đồ thật.
Điều quan trọng là nó có đủ khoảng trống để trẻ biến những hành động mình nhìn thấy thành câu chuyện hay không.
Và nếu tối nay mẹ đang chải tóc…
bé lại chạy tới.
“Để con chải cho.”
Mẹ ngồi xuống.
Con chải được ba cái rồi tuyên bố:
“Xong rồi. 100 nghìn.”
À…
hóa ra salon này cũng biết thu tiền rồi. 😄
Trẻ đã lấy từng mảnh của đời sống người lớn:
Chải tóc – đặt lịch – phục vụ – thanh toán…
rồi ghép chúng thành thế giới của riêng mình.
Và tất cả có thể bắt đầu chỉ vì một ngày con đứng bên cạnh…
nhìn mẹ chải tóc trước gương. ❤️

