“MẸ GIẤU MÀU NÀO RỒI?”: COLOR GAME VÀ TRÒ CHƠI CỦA TRÍ NHỚ
“Mẹ cho con nhìn nhé.”
Đỏ.
Vàng.
Xanh.
“Bây giờ nhắm mắt!”
Mẹ lấy một màu đi.
Con mở mắt.
“Màu nào biến mất?”
Có trẻ nhìn vài giây rồi trả lời ngay.
Có trẻ đoán sai.
Có trẻ chẳng trả lời mà lại cười rồi giấu luôn một món khác để đố ngược mẹ.
Và chính lúc đó trò chơi bắt đầu thú vị.
Color Game – Trò chơi ghi nhớ màu sắc & chai mô phỏng là một món hiện có trong danh mục BabyFun. Sản phẩm được BabyFun định hướng không chỉ ở việc gọi tên màu mà theo chuỗi: quan sát → nhận biết → ghi nhớ → tìm → so sánh → đưa ra đáp án.
Điểm mình thích ở kiểu game này là ba mẹ có thể thay đổi độ khó mà không cần thay đồ chơi.
Ban đầu rất đơn giản:
“Con tìm màu đỏ.”
Khi trẻ đã quen:
“Con nhìn ba màu này nhé.”
Sau đó che lại.
“Con nhớ có những màu nào?”
Khó hơn một chút:
Đỏ → vàng → xanh.
Che đi.
“Con xếp lại đúng thứ tự được không?”
Nhưng chưa phải dừng ở đó.
Hãy đổi vai.
Bây giờ con ra đề.
Con sắp màu.
Mẹ nhìn.
Con giấu.
“Mẹ đoán đi!”
Khoảnh khắc trẻ chuyển từ người giải thử thách thành người tạo thử thách khiến trò chơi thay đổi hẳn.
Và ba mẹ nhớ thỉnh thoảng đoán sai một cách tự nhiên nhé.
Trẻ rất thích cảm giác:
“Ha ha, mẹ sai rồi!”
Tuy nhiên, cũng đừng biến Color Game thành bài kiểm tra trí nhớ.
Không cần đếm xem con nhớ được bao nhiêu rồi so với trẻ khác.
BabyFun hiện đề xuất trò chơi từ khoảng 3 tuổi trở lên, với cách chơi có thể tăng dần độ khó. Nhưng mức phù hợp thực tế vẫn cần dựa vào từng trẻ.
Nếu nhiệm vụ quá khó, giảm số lượng.
Nếu quá dễ, tăng thử thách.
Nếu hôm nay con không muốn chơi theo luật, cũng chẳng sao.
Ngày khác thử lại.
Đây là nhóm đồ chơi rất phù hợp để BabyFun đưa vào trải nghiệm gia đình.
Bởi người lớn cũng chơi được.
Ba đấu với con.
Mẹ đấu với con.
Hoặc cả nhà hợp tác cùng nhớ.
Một món nhỏ có thể tạo ra một khoảng thời gian tương tác mà không cần màn hình.
Và với mô hình thuê, khi trẻ đã quá quen một kiểu thử thách, gia đình có thể đổi sang một game khác thay vì tiếp tục tích thêm hộp trong tủ.
Điều mình thích nhất ở Color Game vì vậy không phải câu:
“Con nhớ được mấy màu?”
Mà là khoảnh khắc trẻ nhìn mẹ thật nghiêm túc rồi nói:
“Bây giờ đến lượt con đố.”
Bởi lúc ấy con không còn chỉ đang làm theo trò chơi.
Con đã bắt đầu làm chủ trò chơi.

