ĐỪNG HỎI CON “AI GIỎI HƠN?”, HÃY HỎI “HÔM NAY CON TỐT HƠN HÔM QUA CHƯA?”

🌱 So sánh có thể khiến một đứa trẻ cố gắng, nhưng cũng có thể khiến một đứa trẻ tổn thương. Khi luôn bị đặt cạnh người khác, trẻ dễ nghĩ rằng giá trị của mình phụ thuộc vào thứ hạng. Thầy cô hãy giúp trẻ chuyển từ tư duy cạnh tranh sang tư duy phát triển. Hôm nay con tiến bộ hơn hôm qua một chút cũng là thành công. Con đọc được thêm một trang sách cũng là tiến bộ. Con biết kiềm chế cảm xúc tốt hơn cũng là trưởng thành.

🌿 Mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển khác nhau. Có em nở rộ sớm. Có em cần nhiều thời gian hơn. Người thầy không cần biến tất cả học sinh thành những bản sao giống nhau. Người thầy cần giúp mỗi em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

❤️ Khi trẻ không còn phải chạy đua với người khác, trẻ sẽ có cơ hội tận hưởng hành trình trưởng thành của chính mình. Và một người biết trân trọng hành trình ấy sẽ dễ tìm thấy hạnh phúc hơn.

BABY FUN- NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU.