Tôi đã được nghe rất nhiều phụ huynh đặt câu hỏi như thế này: Dạy con thế nào cho đúng?
Và rồi, càng đi cùng con của mình, càng trải qua những ngày vui – buồn – mệt mỏi, càng có thêm những trải nghiệm thực tế trên các ca tham vấn, tôi càng rút ra cho mình 3 điều:
Có những lúc tôi bảo con phải bình tĩnh, nhưng chính tôi lại cáu gắt. Con không nghe lời khuyên, con nhìn vào hành động. Và tôi hiểu, mình phải hiện diện thật, sống thật thì mới dạy được con.
Tôi tập cho con gọi tên “buồn – vui – giận – thương”, tập con biết chia sẻ với người khác. Vì tôi tin, một đứa trẻ biết hạnh phúc thì sau này mới trưởng thành trọn vẹn.
Tôi học cách đặt giới hạn rõ ràng nhưng vẫn đầy yêu thương. Để con hiểu: có những điều con được phép, và có những điều con phải chịu trách nhiệm.
Tôi nhận ra, “dạy con đúng” không phải là không bao giờ sai. Mà là biết nhìn lại, dám xin lỗi, rồi cùng con học cách lớn lên.

