🌼 Có một nghịch lý rất đẹp trong cuộc sống: càng biết cho đi, con người càng cảm thấy đủ đầy. Một đứa trẻ biết chia sẻ đồ chơi, nhường phần bánh ngon cho em hay dành thời gian giúp mẹ việc nhà sẽ cảm nhận được niềm vui rất đặc biệt. Đó là niềm vui khi thấy người khác mỉm cười vì mình. Cha mẹ đừng chỉ dạy con cách nhận được điều tốt đẹp, mà hãy dạy con cách tạo ra điều tốt đẹp cho người khác.
💚 Khi con biết cho đi mà không tính toán, trái tim con sẽ rộng mở hơn mỗi ngày. Con sẽ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc mình có bao nhiêu, mà ở việc mình đã làm được gì cho người khác. Một cộng đồng hạnh phúc được xây dựng từ những con người luôn sẵn sàng sẻ chia. Và hành trình ấy bắt đầu từ chính mái ấm gia đình.
🌿 Baby Fun – Trân quý từng khoảnh khắc.


