Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là một ngày nào đó nhìn thấy con tự giác làm việc nhà mà không cần ai nhắc. Con tự cất đồ chơi. Tự gấp chăn. Tự lau bàn sau bữa ăn. Những hành động ấy không xuất hiện trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của rất nhiều ngày cha mẹ kiên nhẫn đồng hành. Có lúc con quên. Có lúc con lười. Nhưng cha mẹ vẫn nhẹ nhàng hướng dẫn thay vì quát mắng.
Mỗi thói quen tốt đều cần thời gian để hình thành. Khi con biết chủ động giúp đỡ gia đình, con không chỉ trưởng thành về kỹ năng mà còn trưởng thành trong suy nghĩ. Con hiểu rằng yêu thương không chỉ được nói bằng lời mà còn được thể hiện qua hành động. Chính những việc nhỏ mỗi ngày sẽ nuôi dưỡng một trái tim biết sống vì người khác.
BABY FUN – Trân quý từng khoảnh khắc.


