🌼 Nhiều cha mẹ nghĩ rằng điểm số cao sẽ tạo động lực học tập cho con. Thế nhưng thực tế, rất nhiều đứa trẻ đạt điểm cao nhưng lại không hề yêu thích việc học. Các em học vì sợ bị la mắng, sợ bị so sánh hoặc sợ làm cha mẹ thất vọng. Khi đó, học tập trở thành một áp lực thay vì một niềm vui. Điều con cần không phải là những lời nhắc nhở về điểm số mỗi ngày. Điều con cần là được hiểu rằng việc học giúp con khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Khi trẻ được học bằng sự tò mò, niềm vui sẽ thay thế áp lực. Khi trẻ cảm nhận được ý nghĩa của việc học, động lực sẽ xuất hiện từ bên trong. Đó mới là động lực bền vững nhất. Một đứa trẻ yêu thích học tập sẽ chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và không ngại thử thách. Các em học vì muốn biết nhiều hơn chứ không phải vì muốn hơn người khác.
🐻 Cha mẹ hãy thử thay câu hỏi: “Hôm nay con được mấy điểm?” bằng câu hỏi: “Hôm nay con học được điều gì thú vị?”. Sự thay đổi nhỏ này có thể tạo nên khác biệt rất lớn. Khi con kể về một điều mới mẻ vừa khám phá, ánh mắt con sẽ sáng lên vì hứng thú. Hãy lắng nghe bằng sự chân thành. Hãy cùng vui với những điều con học được. Đừng chỉ xuất hiện khi con mắc lỗi hoặc có điểm thấp. Hãy xuất hiện cả khi con tiến bộ dù chỉ một chút. Mỗi bước tiến nhỏ đều xứng đáng được ghi nhận. Sự công nhận của cha mẹ chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất. Một đứa trẻ được khích lệ đúng cách sẽ dần hình thành tình yêu học tập suốt đời. Và đó là món quà quý giá hơn bất kỳ bảng điểm đẹp nào.
🌈 Baby Fun – Tuổi thơ vui nhộn


