🐻 Con trẻ cũng có thế giới cảm xúc riêng, dù con chưa biết gọi tên chúng. Khi con buồn, con có thể khóc. Khi con giận, con có thể cáu gắt. Điều quan trọng là cha mẹ giúp con hiểu rằng mọi cảm xúc đều được phép tồn tại. Không có cảm xúc nào là xấu. Chỉ có cách thể hiện cần được học hỏi. Khi con biết gọi tên cảm xúc, con sẽ không còn sợ hãi chính mình. Con sẽ hiểu rằng buồn rồi sẽ qua. Giận rồi cũng có thể dịu lại.
🌼 Cha mẹ hãy trò chuyện cùng con mỗi ngày. Hãy hỏi con hôm nay con vui hay buồn. Lắng nghe con bằng ánh mắt dịu dàng. Không vội phán xét, không gạt đi cảm xúc của con. Khi con được thấu hiểu, con sẽ học cách bình tĩnh. Từ đó, con dần làm chủ được cảm xúc của mình. Con biết dừng lại trước khi nổi nóng. Con biết tìm lời nói thay vì hành động.
🌸 Kỹ năng làm chủ cảm xúc bắt đầu từ sự công nhận. Và gia đình chính là nơi con học bài học ấy đầu tiên.
🎀 BABY FUN – MỖI ĐỒ CHƠI LÀ MỘT MÓN QUÀ. 🎀


