Hạnh phúc không phải là con giỏi hơn người khác, mà là con không phải gồng mình để giống ai. Khi con được lắng nghe, con học cách lắng nghe chính cảm xúc của mình. Khi con được tôn trọng, con biết mình có giá trị. Cha mẹ cho con quyền được sai, để con không sợ hãi thất bại.
Con hiểu rằng yêu thương không điều kiện luôn tồn tại. Điều đó nuôi dưỡng một tâm hồn an yên. Con lớn lên nhẹ nhàng, không áp lực. Con biết mình được chấp nhận. Từ đó, con tự tin bước ra thế giới. Hạnh phúc của con bắt đầu từ cảm giác an toàn. Một đứa trẻ an toàn sẽ biết yêu thương. Và yêu thương chính là cội nguồn của hạnh phúc.
🌈 BABY FUN – HẠNH PHÚC MỖI NGÀY 🌈

