🌱 Khi con học cách chờ đến lượt trong trò chơi
Với trẻ nhỏ,
chờ đợi không phải là điều dễ dàng.
Con muốn chơi ngay.
Con muốn tới lượt mình liền.
Và rất nhiều lần,
người lớn sốt ruột hơn cả trẻ:
“Đến lượt bạn rồi, con chờ chút đi.”
Nhưng chờ đến lượt
không phải là điều có thể học bằng lời nhắc.
Chờ đến lượt là một kỹ năng xã hội cần được luyện trong trải nghiệm thật.
Trò chơi chính là môi trường rõ ràng nhất cho điều đó.
Trong trò chơi nhóm,
mỗi người đều có lượt.
Nếu ai cũng chơi theo ý mình,
trò chơi sẽ lập tức vỡ.
Khi con tham gia trò chơi,
con dần học rằng:
-
Mình không phải lúc nào cũng là người bắt đầu
-
Mình cần đợi người khác xong lượt
-
Chờ đợi giúp trò chơi tiếp tục
Ban đầu,
con có thể sốt ruột.
Con có thể chen ngang.
Con có thể phản ứng bằng hành vi.
Đó không phải là hư.
Đó là con đang học.
Nếu người lớn vội vàng quát mắng:
“Sao con không biết chờ?”
con chỉ học được rằng
chờ đợi là điều khó chịu và bị ép buộc.
Nhưng khi người lớn bình tĩnh,
đặt tên cho trải nghiệm của con:
“Con đang muốn tới lượt mình, đúng không?”
con cảm thấy được hiểu.
Và khi được hiểu,
con dễ chờ hơn.
Trò chơi cho con cơ hội luyện tập chờ đợi
trong một bối cảnh có ý nghĩa.
Con chờ để được chơi tiếp.
Con chờ vì con muốn ở lại trong nhóm.
Dần dần,
thời gian chờ của con dài hơn.
Cảm xúc của con ổn định hơn.
Và con bắt đầu tự nhắc mình:
“Đợi tới lượt con.”
Đó là một bước phát triển rất lớn.
Tại BBF / BabyFun,
chúng tôi tin rằng:
khả năng chờ đợi
không phải là sự nhẫn nhịn bị ép,
mà là kết quả của việc được trải nghiệm đủ trong trò chơi.
Chơi để con học chờ.
Chơi để con học tôn trọng người khác.
Và chơi để con học cách sống cùng nhau.
💛 BabyFun – Chơi theo lượt để con học cách chờ đợi và trưởng thành.


