Lưu trữ danh mục: Cẩm nang cho ba mẹ

🌼Tựa đề: Mẹ Giữ Trăng Non

 

Trăng non mẹ giữ đêm rằm,
Để con có ánh trăng nằm sớm khuya.
Cha cho sức mạnh không lìa,
Dạy con sống đúng, sống chia ngọt bùi.
Trăng soi mỗi bước con vui,
Như tình cha mẹ sánh đôi theo cùng.
Mai này con lớn lẫy lừng,
Vẫn mang vầng sáng mẹ từng dành riêng.

🌸 Tựa đề: Bàn Tay Dẫn Lối

 

Bàn tay mẹ dẫn con đi,
Từ ngày còn bé sân si chẳng màng.
Cha thì dìu bước nhẹ nhàng,
Dạy con đứng vững giữa ngàn bão giông.
Mai này lớn giữa cõi lòng,
Con còn giữ mãi những dòng yêu thương.
Dẫu đường đời có trăm phương,
Nhớ bàn tay ấy dẫn đường con đi.

🌼 Tựa đề: Gửi Con Một Mảnh Trời

 

Mẹ trao con mảnh trời xanh,
Để con giữ lấy trong lành ước mơ.
Cha thêm đôi cánh không ngờ,
Để con vững bước không chờ gió nâng.
Ngày đi chẳng sợ gian truân,
Bởi con hiểu được nghĩa ân sinh thành.
Mai sau rộng lớn ngọt lành,
Con gieo yêu mến chân thành như cha.

🌸 Tựa đề: Cánh Chim Ngày Thơ

 

Con như cánh nhỏ mới bay,
Cha nâng cho vững tháng ngày đầu tiên.
Giữa đời gió thổi liên miên,
Con nhờ hơi ấm mẹ hiền mà vui.
Cánh chim bé giữa ngàn khơi,
Vẫn nghe lời dặn rạng ngời tâm can.
Đến khi trưởng trưởng thành an,
Vẫn mang ký ức bình an thuở hồng.

🌼 Tựa đề: Cha Mẹ Là Nhà

 

Đời ngoài rộng lớn bao la,
Con đi mỗi bước đều là mới tinh.
Nhà là điểm tựa yên bình,
Cha mẹ giữ lấy chân tình cho con.
Mai này trưởng thành vuông tròn,
Dẫu xa vạn dặm chẳng mòn nghĩa yêu.
Nhà luôn là chốn thật nhiều,
Ấm êm đón bước phiêu diêu quay về.

🌸 Tựa đề: Đường Con Hoa Nở

 

Đường con hoa nở hai bên,
Mỗi bông mẹ hái tặng thêm nụ cười.
Cha bồi từng buổi sớm tươi,
Cho con biết sống rạng ngời mỗi ngày.
Mai rồi lớn giữa vòng tay,
Nhớ hoa tuổi nhỏ nơi đầy yêu thương.
Đời con sáng tựa nắng hường,
Nhờ cha mẹ giữ đoạn đường con đi.

🌼 Tựa đề: Tựa Vào Vai Mẹ

 

Mệt rồi con tựa vai mẹ,
Sưởi bao lo lắng nhẹ khẽ tan dần.
Ngày dài gió thổi xa xăm,
Mẹ như chiếc bóng âm thầm theo sau.
Mai này khôn lớn trước sau,
Nhớ vai mẹ tựa thuở nào còn thơ.
Dẫu đời giông bão bất ngờ,
Cũng không gục ngã bởi bờ yêu thương.

🌸 Tựa đề: Con Nhìn Trời Cao

Con nhìn trời biếc hôm nay,
Thấy bao mơ ước dang tay đón chào.
Mẹ dạy chẳng được tự cao,
Nhưng luôn mạnh mẽ bước vào chông gai.
Đời nhiều thử thách chất đầy,
Con mang đạo lý mẹ bày lớn khôn.
Dẫu đi muôn nẻo càn khôn,
Thương yêu giữ lấy để hồn sáng trong.

🌼 Tựa đề: Mỗi Ngày Một Bước

 

Mỗi ngày con bước khôn dần,
Cha theo nhắc nhở xa gần điều hay.
Thương con dẫu có tháng ngày,
Vất vả cha vẫn đong đầy nụ cười.
Con như mầm nhỏ xanh tươi,
Cha vun cho sáng rạng ngời tương lai.
Mai lớn giữa gió đường dài,
Con mang theo nghĩa nặng vai của đời.

🌸 Tựa đề: Thương Con Như Thế

 

Mẹ thương con tựa mây trời,
Êm như tiếng gió ru lời ấu thơ.
Tay con bé bỏng dại khờ,
Mẹ nâng khéo léo chẳng mơ điều gì.
Chỉ mong con lớn nhu mì,
Biết yêu điều tốt, biết vì người thân.
Mai rồi con sải bước chân,
Còn mang thương mẹ góp phần vững tin.