🌟 YÊU ĐỜI MỖI SỚM MAI 🌟

 

**💛 Cha mẹ bảo: mỗi ngày là quà tặng,
Hãy mở bằng nụ cười và lòng biết ơn sâu.
Đời có lúc buồn nhưng đẹp cũng nhiều lắm,
Chỉ cần con mở lòng là ánh sáng sẽ nhiệm màu.

🌼 Yêu những điều nhỏ thôi: chiếc lá, giọt sương,
Yêu tiếng nói, tiếng cười, yêu cả ngày mưa ngâu.
Con càng biết yêu đời bằng mắt nhìn hiền dịu,
Đời sẽ càng yêu lại con bằng cách chẳng ai ngờ đâu.

💛 Hãy sống trọn vẹn từng ngày đang có,
Đừng để nỗi buồn nhỏ làm trái tim thêm sầu.
Khi con yêu đời, đời cũng yêu con lại,
Như vòng tròn yêu thương chẳng thể nào phai màu.

💛 Baby Fun – Gắn kết yêu thương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *