**✨ Cha mẹ bảo: hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ,
Từ chén cơm thơm, tiếng cười nhẹ cuối ngày.
Khi con biết đủ, lòng con thành biển rộng,
Không còn bon chen giữa thế giới đổi thay.
🌙 Biết đủ để thấy lòng mình bớt mệt,
Để chẳng so ai và cũng chẳng trách ai.
Khi tâm an, bước chân con nhẹ lắm,
Tựa gió mơn man giữa sớm nắng trên vai.
✨ Hãy trân trọng những điều bình dị nhất,
Bởi mai này nhìn lại, đó mới chính là điều hay.
Hạnh phúc chẳng xa, chỉ cần con biết đủ,
Rồi đời sẽ hóa dịu dàng như lá rơi bên cây.
✨ Baby Fun – Gắn kết yêu thương

