**🍃 Cha mẹ dạy: hiền lành luôn mang phép nhiệm màu,
Dẫu cuộc đời đôi lúc chẳng thật sự nhẹ nhàng.
Con cứ tử tế, trời cao luôn thấu hiểu,
Rồi may mắn tìm đến như nước chảy xuôi đàng.
🌸 Hiền lành không phải để ai làm tổn thương,
Mà để chính tâm mình mãi giữ được trong sáng.
Khi con biết chọn yêu thương thay giận dữ,
Cuộc sống sẽ tươi như hoa nở đầu làng.
🌿 Dẫu có người hiểu lầm hay làm con buồn bã,
Hãy mỉm cười, bởi lòng tốt chẳng bao giờ hoang.
Điều con gieo hôm nay rồi cũng sẽ trở lại,
Như ánh mặt trời dịu mát tỏa khắp không gian.
🌸 Baby Fun – Gắn kết yêu thương

