“XE A ĐỖ Ở ĐÂU?” – KHI 26 CHỮ CÁI BIẾN THÀNH 26 CHIẾC XE
“Xe này chưa có chỗ đỗ mẹ ơi!”
Bé cầm một chiếc xe.
Nhìn chữ trên xe.
Nhìn xuống bản đồ.
Tìm.
Đẩy xe đi một vòng.
Cuối cùng:
“Ở đây!”
Coogam Alphabet Parking Lot là một món khá thú vị vì nó ghép hai thứ tưởng như chẳng liên quan:
XE ĐỒ CHƠI + CHỮ CÁI.
Theo thông tin BabyFun, bộ gồm bản đồ thành phố/bãi đỗ và 26 chiếc xe, dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Trên xe là chữ in hoa, còn vị trí đỗ sử dụng chữ thường tương ứng.
Như vậy thay vì:
“A – a.”
“B – b.”
“C – c.”
trên một trang giấy, trẻ có một nhiệm vụ cụ thể hơn:
Đưa mỗi chiếc xe về đúng bãi của nó.
Nhưng mình sẽ không bắt đầu bằng việc bắt con đỗ đủ 26 chiếc.
Nhiều quá.
Hãy lấy vài xe trước.
“Xe A đâu rồi?”
Con tìm.
“Bây giờ bạn A muốn về nhà.”
Bé lái xe trên bản đồ.
Tìm chỗ.
Đỗ vào.
Tiếp theo mới tới chiếc khác.
Khi đã quen, ba mẹ có thể tăng số lượng xe.
Nhưng điều hay nhất là bộ này không nhất thiết phải luôn là “đồ chơi học chữ”.
Có hôm hãy bỏ chuyện ghép chữ sang một bên.
Cho xe chạy tự do.
“Xe này đi đâu?”
“Đi bệnh viện.”
“Xe kia?”
“Đi siêu thị.”
Bây giờ bản đồ trở thành một thành phố.
Trẻ có thể tạo câu chuyện:
Xe A đi làm.
Xe B tới thăm bạn.
Xe C bị lạc.
Xe D đang tìm bãi đỗ.
Một món học chữ đã chuyển sang nhập vai.
Ngày khác, mẹ đưa ba xe:
A – F – K.
“Con nhớ ba chiếc này nhé.”
Sau đó để trẻ lần lượt tìm vị trí phù hợp.
Nếu con quên?
Không sao.
Nhìn lại.
Thử tiếp.
Đừng biến nó thành bài kiểm tra trí nhớ.
Một cách khác vui hơn nữa là để con làm nhân viên bãi xe.
Mẹ lái một chiếc tới:
“Chú ơi, xe này đỗ đâu?”
Bé phải hướng dẫn mẹ.
Rất có thể nhân viên sẽ nói:
“Đỗ đây!”
Mẹ cố tình đi nhầm.
“Không phải!”
Thế là trẻ lại phải chạy tới sửa cho mẹ. 😄
Với sản phẩm có nhiều xe nhỏ, độ tuổi và cảnh báo của nhà sản xuất cần được tuân thủ. Trong mô hình thuê BabyFun, 26 chiếc xe và bản đồ cũng khiến việc kiểm kê trở nên đặc biệt quan trọng.
Thiếu một chiếc không chỉ là thiếu một chiếc xe.
Trẻ cũng mất đi một phần của hệ thống ghép chữ.
Tình trạng bánh xe, thân xe và các thành phần khác cũng cần được kiểm tra trước vòng sử dụng tiếp theo.
Ở góc độ gia đình, đây là món khá đáng thử với một đứa trẻ mê xe nhưng chưa chắc đã hứng thú với chữ.
Thay vì bắt con rời thứ mình thích để “đi học”…
mình đưa chữ vào chính thế giới con đang thích.
Và có thể một ngày, bé chẳng cần mẹ hỏi nữa.
Con tự cầm chiếc xe lên:
“Đây là A!”
Rồi cho xe chạy vòng quanh thành phố trước khi về đúng chỗ.
Chữ cái lúc ấy không còn là thứ nằm yên trên giấy.
Nó có bốn bánh.
Nó chạy khắp thành phố.
Và nó đang tìm đường về nhà. 🚗❤️

